Băn khoăn cách xử lý chợ vỉa hè!

08:11, 20/11/2015

Chợ cóc (còn gọi là chợ vỉa hè hoặc chợ chồm hổm) xưa nay mang tiếng là nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc chiếm dụng lòng, lề đường để tụ tập buôn bán, rồi thì vô tư xả rác, nước thải ra đường và luôn tấp nập cảnh người mua kẻ bán là những nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng ô nhiễm. Một đô thị văn minh khó có chỗ cho sự nhếch nhác, luộm thuộm kiểu như vậy! 

Chợ cóc (còn gọi là chợ vỉa hè hoặc chợ chồm hổm) xưa nay mang tiếng là nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc chiếm dụng lòng, lề đường để tụ tập buôn bán, rồi thì vô tư xả rác, nước thải ra đường và luôn tấp nập cảnh người mua kẻ bán là những nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng ô nhiễm. Một đô thị văn minh khó có chỗ cho sự nhếch nhác, luộm thuộm kiểu như vậy! 
 
Cảnh mua, bán ở một chợ vỉa hè trên đường Nguyễn Công Trứ
Cảnh mua, bán ở một chợ vỉa hè trên đường Nguyễn Công Trứ
Bảo Lộc tuy là thành phố trẻ, nhưng không vì thế mà vấn đề chợ cóc bị buông lỏng quản lý. Trái lại, chính quyền thành phố luôn quan tâm xử lý các trường hợp vi phạm. Tôi nhiều lần chứng kiến lực lượng chức năng của thành phố Bảo Lộc tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và thậm chí ra quyết định xử phạt những hộ kinh doanh trái phép trên đường Hà Giang, đường Nguyễn Công Trứ, đường Trần Phú... Tôi cũng nhiều lần chứng kiến, khi lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, xử lý các hộ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trái phép, tình cảnh thật dở khóc dở cười. Kẻ thì nháo nhào thu gom hàng, rồi chạy đôn chạy đáo và mất hút vào trong các con hẻm, đợi cho lực lượng chức năng đi qua lại mang ra buôn bán. Người chậm chân thì bị lực lượng chức năng gom hết hàng, chất lên xe và chở về trụ sở để xử phạt hành chính. Chứng kiến họ ngồi nhặt từng cọng rau rơi vãi lại sau khi lực lượng chức năng đã rời khỏi hiện trường và những giọt nước mắt trên khuôn mặt xám đen, tôi thật sự băn khoăn…
 
Với quyết tâm dẹp bỏ chợ vỉa hè, mới đây, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp giữa các đô thị thuộc Cụm đô thị Tây Nguyên, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, khẳng định: “Thời gian tới, thành phố Bảo Lộc không chỉ xử lý các trường hợp buôn bán trái phép trên vỉa hè, mà kể cả những người mua cũng sẽ bị xử lý”. Trong quá trình xây dựng trật tự kỷ cương đô thị, việc kiên quyết dẹp sạch chợ vỉa hè của chính quyền thành phố Bảo Lộc là hết sức cần thiết. Vì nó sẽ góp phần tạo dựng bộ mặt thành phố sạch hơn, đẹp hơn và khang trang hơn. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra nhiều băn khoăn. Thứ nhất, cách làm này đã ổn chưa? Thứ hai, nếu đã thấy ổn, cần quyết liệt và thường xuyên để những gánh hàng rong không còn cơ hội tái diễn. Thứ ba, đời sống thị dân Bảo Lộc đã đến mức để nói không với chợ vỉa hè chưa? Bởi, trên thực tế, chợ cóc là nơi diễn ra trao đổi, mua bán giữa tầng lớp thị dân trung lưu và người lao động nghèo. Sản phẩm mang bán ở chợ cũng chỉ là những thứ sẵn có của nhà nông và đương nhiên số tiền thu được từ việc buôn bán không nhiều; thậm chí, bị mất trắng nếu như chẳng may bị lực lượng chức năng thu giữ. Vậy, tại sao những người bán hàng rong vẫn chấp nhận rủi ro, vẫn cứ ra đường và sẵn sàng... chạy, mỗi khi thấy lực lượng tuần tra? 
 
Hẳn vấn đề ở đây không gì khác ngoài sinh kế của thị dân. Và như vậy, những người có trách nhiệm còn vô số việc phải làm, thay vì chỉ chăm chăm vào việc xử phạt!                                      
 
TRỊNH CHU