Nghị lực phi thường của cô bé "chân voi"

10:10, 29/10/2015

(LĐ online) - Chân trái ngày một phình to, vết thương rỉ máu, đêm ngày sống trong đau đớn nhưng cô bé 14 tuổi Nguyễn Thị Loan, ngụ thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà vẫn đều đặn đến trường. Vượt lên bệnh tật hiểm nghèo, suốt 4 năm qua em liên tục đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

(LĐ online) - Chân trái ngày một phình to, vết thương rỉ máu, đêm ngày sống trong đau đớn nhưng cô bé 14 tuổi Nguyễn Thị Loan, ngụ thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà vẫn đều đặn đến trường. Vượt lên bệnh tật hiểm nghèo, suốt 4 năm qua em liên tục đạt được danh hiệu học sinh giỏi.
 
Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u 15kg, chân bé Loan vẫn rỉ máu, các khối u nhỏ lại tua tủa mọc ra
Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u 15kg, chân bé Loan vẫn rỉ máu, các khối u nhỏ lại tua tủa mọc ra

2 năm hơn chục lần phẫu thuật
 
14 tuổi là chừng ấy năm cô bé Nguyễn Thị Loan phải sống chung với căn bệnh loạn sản trong cảnh đau đớn tột cùng với khối u lớn bằng nửa trọng lượng cơ thể. Ôm con vào lòng, chị Nguyễn Thị Tám (32 tuổi), kể về cuộc đời đầy bất hạnh của bé Loan trong nước mắt dàn dụa. Khi em chào đời được khoảng 20 ngày, chân trái bỗng nhiên sưng to bất thường nhưng khi đi khám tại một cơ sở y tế trong tỉnh thì không ra bệnh. Lớn lên, chân trái của bé Loan càng sưng to, tạo thành một khối u lớn, kéo dài từ bàn chân lên mông, nặng tương đương với trọng lượng của cơ thể. Liên tiếp những năm sau đó, vợ chồng chị Tám dành dụm, vay mượn thêm tiền đưa con xuống nhiều bệnh viện tại TP. HCM khám bệnh cho con nhưng không chuẩn đoán ra bệnh. 
 
Năm 2012, lúc này khối u ở chân bé Loan đã nặng tới 15kg, một tổ chức nhân đạo đã tài trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Tám đưa bé sang Đài Loan (Trung Quốc) khám và chữa bệnh. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán em mắc chứng bệnh loạn sản mô, một căn bệnh thuộc dạng hiếm gặp trên thế giới. Sau nửa năm điều trị với 8 cuộc phẫu thuật đau đớn cắt bỏ khối u 15kg cùng 4 ngón chân tại một bệnh viện ở Đài Loan, những tưởng chân em sẽ trở lại bình thường, hoặc ít ra bệnh tình cũng khá hơn trước đây. Thế nhưng, khi trở về nước, niềm vui chưa được bao lâu thì chỉ vài tháng sau bé Loan lại phải liên tiếp nhập viện phẫu thuật cắt bỏ những phần thịt mới mọc ra từ những vùng được phẫu thuật trước đó. Từ năm 2012 đến năm năm 2014, cô bé đáng thương này đã phải nhập viện phẫu thuật hơn chục lần để cắt bỏ các khối u cũ và mới. Cũng trong khoảng thời gian này, cuộc sống nơi bệnh viện của em nhiều hơn thời gian ở nhà.
 
Chị Nguyễn Thị Tám cho biết, từ khi phẫu thật cắt bỏ khối u ở chân đến nay, vết thương ở bé Loan có nhiều chỗ không lành, phần mông và bàn chân khối u mọc ra rất nhanh, hằng ngày vẫn rỉ máu có mủ, bé Loan phải sống chung với cảnh đau đớn quằn quại. Mỗi ngày em chỉ được thảnh thơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi có sự hỗ trợ của những viên thuốc giảm đau. Đối diện với nỗi đau khôn cùng của con, vợ chồng chị Tám còn đau đớn hơn cả những lát dao cắt cứa vào lòng nhưng đành bất lực. Anh chị chỉ còn cách bù đắp cho con bằng cách dành hết tình cảm, yêu thương, chăm sóc bé Loan để nuôi thêm hi vọng sẽ gặp được những bác sĩ giỏi, có thể loại bỏ căn bệnh hiểm nghèo quái ác này ra khỏi cô bé. 
 
Học sinh giỏi liên tiếp 4 năm
 
Vươn nổi đau bệnh tật, những ngày không phải nằm viện bé Loan vẫn đều đặn đến trường học
Vươn nổi đau bệnh tật, những ngày
không phải nằm viện bé Loan vẫn đều đặn
đến trường học
Bệnh tật, đau đớn là vậy nhưng bé Loan lại có một nghị lực phi thường trong học tập. Dù không có điều kiện đến lớp thường xuyên như bạn bè cùng trang lứa, phần lớn thời gian lĩnh hội kiến thức của em trong sách vở là tự học trên giường bệnh. Cứ mỗi lần nhập viện, ngoài lỉnh kỉnh những hành trang cá nhân, thứ mà bé Loan quan tâm nhất là những cuốn sách, trang vở, đó là hành trang không thể thiếu của cô bé tội nghiệp này. Vươn lên nỗi đau của căn bệnh hiểm nghèo, kết quả học tập của Loan suốt 4 năm qua đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường Tiểu học Tân Hà 2. 
 
Thời gian này, tranh thủ những ngày không phải nhập viện điều trị bệnh, dù khối u ở chân vẫn còn rỉ máu, đau đớn khiến môi em thâm tím, màu da xanh xao, nhợt nhạt, nhưng Loan vẫn ngày đêm chăm chỉ học tập. Loan cho biết, khát vọng cháy bỏng của em sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa trị những bệnh nhân mắc các căn bệnh quái ác như em. 
 
Trên chiếc xe gắn máy tồi tàn, hằng ngày vợ chồng chị Tám lại thay nhau chở con đến trường. Bố của bé Loan, anh Nguyễn Công Đức cho biết, nắng cũng như mưa, một ngày không phải nằm trên giường bệnh thì nhất quyết Loan đòi đến lớp, dù thể xác, bệnh tật vẫn còn đó nỗi đau đớn tột cùng. 
 
Cô Nguyễn Thị Tú Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 nơi bé Loan đang theo học cho biết, vượt lên nỗi đau về bệnh tật, bé Loan trở thành một tấm gương sáng và đạt thành tích cao trong học tập, quá trình học em đã đưa ra nhiều sáng kiến hay cho cả lớp. Theo cô Tú Anh, có rất nhiều buổi thấy Loan nhăn nhó, khối u ở chân rỉ máu, cô biết em đang rất đau đớn nhưng khi cô cho nghỉ học, toan gọi điện cho bố mẹ tới chở về thì Loan nhất quyết không chịu. “Loan là đứa trẻ đáng thương, nhiều khi đối diện với bệnh tật của em tôi cũng không thể cầm nổi nước mắt. Vượt lên nỗi đau đớn hành hạ của bệnh tật, Loan có một nghị lực phi thường!...” - cô Tú Anh nói.
 
Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, gia đình chị Tám cho biết vừa nhận được một tin vui. Một số bác sĩ ở Việt Nam đã phối hợp với các bác sĩ tại Hoa Kỳ quyết định đưa em Loan sang Mỹ phẫu thuật, điều trị bệnh loạn sản mô, lịch đi dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng một tháng tới. Vui mừng nhưng còn đó những nỗi lo về vật chất nơi xứ người, thông qua Báo Lâm Đồng, gia đình chị Tám đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về bố của bé Loan, anh Nguyễn Công Đức, thôn Tân Thành, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0978215424. Số tài khoản 0107989711, Ngân hàng Đông Á, chủ tài khoản Nguyễn Công Đức.
 
Văn Báu - Khắc Lịch