Có dịp là... chém đẹp!

09:01, 21/01/2016

Sáng nọ, tại Cát Tiên, có một hội nghị quan trọng, tôi không thể không đến để đưa tin. Cát Tiên cách chỗ tôi ở khá xa, nên mới 4 giờ sáng, tôi đã lọ mọ dắt xe máy ra khỏi nhà. Chạy đến đèo Bảo Lộc trời vẫn chưa sáng hẳn. Đổ dốc được khoảng 500 mét, tôi có cảm giác xe chạy hơi bị lạng...

Sáng nọ, tại Cát Tiên, có một hội nghị quan trọng, tôi không thể không đến để đưa tin. Cát Tiên cách chỗ tôi ở khá xa, nên mới 4 giờ sáng, tôi đã lọ mọ dắt xe máy ra khỏi nhà. Chạy đến đèo Bảo Lộc trời vẫn chưa sáng hẳn. Đổ dốc được khoảng 500 mét, tôi có cảm giác xe chạy hơi bị lạng. Biết chắc là bị thủng săm (con đèo này dài trên 10 cây số và có 2 điểm vá xe), nhưng điểm gần nhất cũng còn phải 3 - 4 cây số nữa, tôi đành hì hục dắt bộ. 
 
Đến điểm vá xe đầu tiên, tiệm đóng cửa, nhưng có ghi dòng chữ vá xe và số điện thoại. Tôi bèn lấy điện thoại ra gọi. 15 phút sau, chủ nhân của số điện thoại xuất hiện kèm theo một mớ săm lốp lỉnh kỉnh, rồi mở giọng xởi lởi: “Chú em gặp tôi là may đấy! Tôi đã sửa xe giúp không biết bao nhiêu người trên con đèo này và giá chỉ bằng những chỗ sửa xe khác. Chú em cũng biết rồi đấy, trên con đèo này, lấy giá bao nhiêu mà chẳng được!”.
 
Tôi từng nghe một “khổ chủ” kể lại bị chính chủ tiệm này “chơi” một vố đau, nên cảnh giác bằng cách nói thẳng: “Xe em bị thủng săm. Nhờ bác vá giúp!”. Nghe vậy, ông chủ tiệm bỗng thay đổi thái độ: “Ở đây, không có vá vung gì hết. Có thay săm thì thay. Không thay, chú em cứ việc... dắt tiếp”. Cực chẳng đã, tôi đành miễn cưỡng để ông ta thay. Cho dù chiếc săm xe của tôi chỉ vừa mới thay vào đêm hôm trước. Ông thao tác một lúc thì xong. Tôi hỏi: “Hết bao nhiêu tiền hả chú?”. Ông ta tỉnh queo: “90.000 đồng. Chú em cho thêm bao nhiêu nữa thì tùy!”. Tôi rút tờ 100.000 đồng, đưa cho ông. Ông ta cầm tờ 100.000 đồng, đút luôn vào túi, chẳng thèm trả lại tôi 10.000 đồng và bước vào tiệm.
 
Tôi đem câu chuyện này kể lại với một người bạn là thợ sửa xe. Bạn cười: “Tôi nói với ông rồi, cứ “thủ” sẵn 2 cái săm trong cốp xe, lỡ bị thủng thì ghé vào tiệm nhờ người ta thay giùm, rồi gửi tiền công là xong. Một cái săm loại tốt nhất hiện nay có giá chỉ 45.000 đồng thôi. Dọc đường, người ta “chém” được là cứ chém đẹp à!”.                      
 
TRỊNH CHU