Ký ức Điện Biên

NGUYỄN XUÂN NGỌC 06:35, 28/03/2024

Điện Biên trong tôi
Là chuyện ngày xưa của bố 
-Em gánh, anh thồ
Dốc Tây Bắc oằn sâu như những đôi vai!


Là chuyện mẹ tôi thăm thẳm đêm dài
Đổ lúa vào xay rồi giã
Trăng năm canh tàn
Đợi tin chồng quên nỗi niềm xa vắng...


Tôi đến Điện Biên
kỷ niệm ngày chiến thắng 
Bằng lăng tím hơn những chùm hỏa châu
Tiếng bộc phá om rền dưới lòng đất sâu
Như còn đọng đến bây giờ
trên đôi môi mặn đắng 


Ơi, em gái Mường Phăng
miệng cười tỏa nắng
Nghiêng nghiêng vành nón trắng
Anh đã hiểu giá trị của nụ cười
Còn mạnh hơn cả vũ khí tối tân!