Xót xa cảnh nghèo túng, con bệnh nặng

08:09, 23/09/2016

Những ngày cuối tháng 9, được một giáo viên dẫn đường, chúng tôi ghé thăm nhà chị Nông Thị Thoa (37 tuổi, thôn Phước Thái, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên). Nằm tách biệt sâu trong hốc núi, căn nhà nhỏ xiêu vẹo hiện lên đơn độc giữa bốn bề cây cối rậm rạp đìu hiu. Sự khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt của chị Thoa, người phụ nữ nghèo túng đang nuôi 3 đứa con thơ, trong đó có một cháu bị bệnh hiểm nghèo.

Những ngày cuối tháng 9, được một giáo viên dẫn đường, chúng tôi ghé thăm nhà chị Nông Thị Thoa (37 tuổi, thôn Phước Thái, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên). Nằm tách biệt sâu trong hốc núi, căn nhà nhỏ xiêu vẹo hiện lên đơn độc giữa bốn bề cây cối rậm rạp đìu hiu. Sự khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt của chị Thoa, người phụ nữ nghèo túng đang nuôi 3 đứa con thơ, trong đó có một cháu bị bệnh hiểm nghèo.
 
12 tuổi nhưng bệnh tật đã khiến cháu Bảo Uyên như đứa trẻ mới vào lớp 1
12 tuổi nhưng bệnh tật đã khiến cháu Bảo Uyên như đứa trẻ mới vào lớp 1
Nói chuyện với chúng tôi, nước mắt luôn lăn đầy trên gò má gầy gò của người phụ nữ nghèo khổ này. Chị Thoa tâm sự: “Nhà tôi túng thiếu trăm bề lại còn có con mắc bệnh hiểm nghèo, khổ lắm. Gia đình chỉ vỏn vẹn có 2 sào ruộng, mỗi năm làm chỉ 1 mùa không đủ ăn nên chồng tôi phải đi làm thuê ở tỉnh Bình Thuận. Ngày qua ngày, tôi phải đi làm công cho hàng xóm kiếm ít tiền trang trải cho cuộc sống. Nhưng ông bà không thương, bỗng dưng đầu năm 2016, con gái tôi là cháu Hoàng Bảo Uyên (11 tuổi, học lớp 6) mắc chứng bệnh nặng khiến gia đình lâm vào cảnh lao đao. Tôi đã đưa cháu đi Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) chạy chữa nhưng đến nay bệnh tình cháu Uyên vẫn không hề thuyên giảm. Thấy con gái ngày một ốm yếu, đã 12 tuổi nhưng chỉ nhỏ như đứa bé mới vào lớp 1, mắt cháu đang ngày một mờ dần đi nên tôi xót xa lắm…”.
 
Theo kết quả chẩn đoán của Khoa Giải phẫu Bệnh viện Chợ Rẫy thì cháu Hoàng Bảo Uyên bị “U sọ hầu dạng nguyên bào tạo men” nhập viện phẫu thuật xạ phẫu ngày 17/3/2016 và hẹn tái khám vào ngày 16/11 sắp tới. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, bệnh tình cháu Uyên không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Hiện nay, mắt trái đã hoàn toàn không nhìn thấy, mắt phải có dấu hiệu mờ dần. Trong khi đó, tay phải và chân trái lại rất yếu gây khó khăn cho việc đi lại và cầm nắm. Đi học em không cầm bút và viết bằng tay phải được mà phải tập viết dần tay trái vô cùng khó khăn.
 
Chị Thoa nói trong nước mắt: “Khi biết con bị bệnh, gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Sau đó, do bệnh tình cháu quá nặng nên phải chuyển viện xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình vắt kiệt tiền bạc và vay mượn bà con họ hàng, hàng xóm hơn 60 triệu đồng để điều trị cho con. Thế nhưng, trước tình trạng của cháu bây giờ không biết vay đâu ra tiền để cháu đi tái khám nữa. Gia đình khó khăn, cháu Uyên mắc bệnh nặng nên cháu lớn đang học lớp 10 rất ngoan hiền, năm nào cũng có giấy khen học sinh khá, giỏi nhưng có lẽ phải buộc cháu nghỉ học vì gia đình không thể lo nổi tiền học phí”.
 
Được biết, gia cảnh nhà chị Thoa vô cùng bi đát, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) xác nhận: “Gia đình chị Thoa thuộc diện hết sức khó khăn của xã. Gia đình chị có 3 người con, ruộng đất ít, công việc và thu nhập của vợ chồng chị Thoa không ổn định, giờ gánh thêm cảnh có con bệnh tật hiểm nghèo. Chính quyền địa phương đang ra sức kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ thêm để gia đình chị vượt qua cảnh khó khăn này”.
 
“Nhận được thông tin gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã dùng Quỹ khuyến học của nhà trường kết hợp với UBND huyện giúp đỡ cháu Uyên như: sách giáo khoa lớp 6, vở, cặp, đồ dùng học tập... và kèm 250 ngàn đồng. Sắp tới, nhà trường sẽ vận động thêm Huyện Đoàn Cát Tiên, Hội Đồng đội của huyện... để giúp đỡ cho cháu Uyên và gia đình” - bà Mai Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Cát 2, huyện Cát Tiên cho biết.
 
Trước khi tạm biệt ra về, trong cơn mưa chiều rả rích, cháu Bảo Uyên đã níu chân chúng tôi và nói tạm biệt trong nước mắt: “Cháu thích đi học lắm các chú ơi, nhưng giờ cháu không thấy đường. Không biết rồi đây cháu có bị mù không nữa? Cháu chỉ mong sao mắt được sáng, người được khỏe mạnh để đến lớp học cùng các bạn chứ ở nhà buồn tủi lắm”.
 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nông Thị Thoa, số điện thoại: 01653146082, hoặc Tòa soạn Báo Lâm Đồng, số 38 Quang Trung TP Đà Lạt, số điện thoại: 0633822472.
 
KHÁNH PHÚC - NGHĨA BÌNH