Một bài thơ trong chiến tranh

07:04, 30/04/2022
Đi trong cây lá xanh tươi
Bỗng nghe thầm thĩ tiếng người. Lạ chưa!
Lao xao tiếng gọi rừng dừa
Thương về mái lán ngày xưa trên ngàn
 
Đêm mưa đổ lá chan chan
Bếp rừng nhóm lửa chống càn giết Tây
Bình minh nắng xéo ngọn cây
Mái tăng căng vội rơi đầy tiếng chim
 
Mơ màng em gái giao liên
Rung rinh vành mũ hoa sim phớt hồng
Hành quân mở núi băng rừng
Vẳng nghe sóng lá điệp trùng cất lên
 
Trường Sơn con của trăm miền
Tiếng rừng tiếng biển thảy hiền như cây
Đàn bầu rót mật một dây
Vút cao sáo trúc, tình đầy trống cơm
 
Lắng hồn tre nứa thân thương
Ngân nga tiếng gọi quê hương ngọt bùi
Lặng im. Cây nói tiếng người
Vai mang sông núi cất lời nước non.
 
1973-2022
 
HẢI ĐƯỜNG