6 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

04:09, 15/09/2016

Ở tuổi 43 cái tuổi đầy sung sức của người đàn ông nhưng với anh Nguyễn Văn Tài (phường 4, TP Đà Lạt) suốt 6 năm nay phải gồng mình chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận mãn tính.

Ở tuổi 43 cái tuổi đầy sung sức của người đàn ông nhưng với anh Nguyễn Văn Tài (phường 4, TP Đà Lạt) suốt 6 năm nay phải gồng mình chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận mãn tính.
 
Anh Tài đang chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận mãn tính
Anh Tài đang chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận mãn tính
Mỗi tuần anh Tài được yêu cầu tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 3 lần để chạy thận. Những năm gần đây, sức khỏe của anh ngày càng suy giảm, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện giờ, căn bệnh của anh đang mang trong tình trạng có nguy cơ gây tử vong rất cao, lọc máu chỉ để duy trì sự sống, cách duy nhất để cứu sống anh là ghép thận.
 
Trước đây, anh là một người khỏe mạnh, là lao động chính trong gia đình, nhưng khi anh lâm bệnh thu nhập chủ yếu chỉ trông chờ vào chị Hà Thị Kim Loan (vợ anh) làm nghề đan áo len. Nhưng kể từ khi anh bị bệnh chị xin làm ở gần nhà, quét dọn cho chùa Tượng phật Bà Đồi Ông Sư với thu nhập trung bình mỗi tháng của chị chưa tới 3 triệu đồng, chi phí chữa bệnh cho chồng cũng chưa đủ, chưa kể đến đến tiền sinh hoạt hàng ngày. Trước bệnh tình của chồng, dường như gánh nặng cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai của chị.
 
Được biết, để thay thận cần một khoản tiền rất lớn, hiện tại gia đình anh không có khả năng để chi trả.
 
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP Đà Lạt Trương Thị Thu Thủy cho biết, đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của phường, chồng mang trong mình căn bệnh viêm cầu thận mãn tính đã 6 năm nay, một mình chị lao động nuôi chồng bệnh tật và con ăn học. Vì vậy, gia đình anh Tài đang rất cần sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm để có thêm kinh phí chữa bệnh, tiếp thêm nghị lực cho anh trên con đường chống chọi với bệnh tật.
 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Nguyễn Văn Tài, số điện thoại 0944676597
 
Yến Thy