"Ăn theo" mùa Euro

09:06, 23/06/2016

Cứ đến Cúp Bóng đá thế giới (World Cup) hay Vòng chung kết Vô địch châu Âu (Euro) lại rộ lên chuyện cá độ bóng đá. 

Cứ đến Cúp Bóng đá thế giới (World Cup) hay Vòng chung kết Vô địch châu Âu (Euro) lại rộ lên chuyện cá độ bóng đá. 
 
Euro là mùa “làm ăn” của những cửa hiệu cầm đồ, hiệu xe máy cũ.  Trong ảnh: Một cửa hiệu xe máy cũ trên đường Phan Đình Phùng - Đà Lạt
Euro là mùa “làm ăn” của những cửa hiệu cầm đồ, hiệu xe máy cũ.
Trong ảnh: Một cửa hiệu xe máy cũ trên đường Phan Đình Phùng - Đà Lạt
Những hội quán bóng đá
 
Hơn 9 giờ tối khi chúng tôi có mặt tại một quán cà phê bóng đá trên đường Phan Đình Phùng - Đà Lạt, đã có khá đông khách đang dán mắt vào chiếc màn hình lớn xem trận đấu Anh - xứ Wales đang diễn ra.
 
Tôi quan sát một vòng, hầu hết khách xem bóng đá ở quán là thanh niên. Xem bóng đá có đông người mới vui, nhưng khác với xứ nóng, buổi tối Đà Lạt khá lạnh, phần lớn mọi người thích ngồi nhà xem. Chỉ có giới thanh niên hoặc sinh viên phòng trọ không có truyền hình phải ra quán, nhưng thời điểm này đang mùa nghỉ hè, hầu hết sinh viên đều đã về nhà, xem bóng ở quán này chủ yếu là thanh niên địa phương. 
 
Nhưng hầu hết họ không phải là những người xem bình thường như mọi người yêu bóng đá khác. Họ cũng hào hứng bàn luận với nhau như một chuyên gia bóng đá, nghĩa là cũng biết rõ từng tên cầu thủ trong đội tuyển Anh, biết tên các danh thủ xứ Wales, biết reo hò trước các pha bóng đẹp, những đường chuyền hay… Nhưng khác với người yêu bóng đá bình thường ở chỗ tay ai cũng lăm lăm một chiếc điện thoại di động, nhiều người là điện thoại thông minh màn hình to đùng, thỉnh thoảng họ lại cắm mặt vào màn hình điện thoại, tay bấm máy nhắn tin  liên tục. Họ đang cá độ bóng đá. 
 
“Giờ còn ai chơi cá độ theo kiểu như ngày xưa nữa đâu” - anh bạn đi cùng tôi nói nhỏ. Chơi theo kiểu ngày xưa nghĩa là đến tụ điểm nào đó bắt độ chơi vui, cho tăng thêm tính hấp dẫn khi xem trận đấu, có thể là một chầu ăn sáng, một độ nhậu, nhưng cũng có thể là ghi kèo nho nhỏ, gửi tiền lại cho người canh kèo, khi thắng thì họ đưa tiền, thua coi như xong. Đó là chơi theo kiểu “cò con”, rất dễ bị lộ, giờ chơi theo kiểu “đại bàng”, thắng thua quyết liệt, tất cả đều qua mạng. Dân chơi bắt độ với nhau qua tin nhắn, tất cả những màn cá cược bất hợp pháp này đều dễ dàng thông qua một chiếc máy điện thoại nhỏ trên tay với sức mạnh trái phá của công nghệ hiện đại. 
 
Những hội quán bóng đá kiểu này theo anh bạn di cùng, có mặt nhiều nơi ở Đà Lạt. Chủ quán cứ mở một quán cà phê, trang bị một màn hình lớn, bắt thêm một bộ đầu thu K+ xem đá bóng cho “chất” là có thể yên tâm kinh doanh. Quán mở cửa cả ngày, quanh năm, nhưng đông nhất là những lúc có bóng đá. Cũng có chủ quán máu mê tham gia cá độ, nhưng đa phần khách tự chơi, họ bắt độ với nhau, cá với nhà cái trên mạng, họ đến đây để làm kèo, để bàn luận, ai không biết chơi cứ đến đây khắc có người chỉ cho, một loáng là biết.
 
Kết thúc hiệp 1, khi đội xứ Wales đang dẫn trước Anh 1-0, tôi nghe một thanh niên trong quán la lớn vào điện thoại “Mai em cắm xe máy đưa tiền cho anh nghe”. Trận này nhiều người bắt đội Anh, chấp xứ Wales nửa trái, bắt hiệp 1 và kết quả là… thua độ. 
 
Những trang mạng mời chào
 
Không khó để tìm thấy những trang cá độ bằng tiếng Việt xuất hiện dày đặc trên mạng. Chỉ cần gõ vào Google “cá độ bóng đá” lập tức trên màn hình báo có trên 2 triệu kết quả trong vòng chưa đầy 1 giây.
 
Tôi thử vào một trang mạng cá độ, đó là trang mạng “b. 88” có ghi rõ trụ sở ở Hồng Kông nhưng mời chào người chơi bằng tiếng Việt. Trên trang mạng ghi rõ “có nền tảng công nghệ ưu việt”, mức giá chơi từ 30 - 100 nghìn đồng 1 điểm, mức hoa hồng khác nhau theo mức chơi, tiền cao thì hoa hồng cao. Trang mạng này cam kết rằng có tỷ lệ cá cược “cao nhất”, giao dịch “nhanh nhất thị trường”, đảm bảo tiền gửi, tiền thắng độ được thanh toán “tuyệt đối không cần xét duyệt” một cách chuyên nghiệp và hợp pháp thông qua các ngân hàng lớn đang có mặt tại Việt Nam.
 
Một trang mạng khác gắn quảng cáo còn hấp dẫn hơn. Theo trang mạng này, chỉ cần một chiếc máy tính hoặc một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng toàn cầu hoặc 3G là đã có thể cá cược online với họ “một cách an toàn”, “ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào bạn muốn”, luôn luôn có kèo cho bất cứ trận đấu nào trên thế giới. Và không chỉ có bóng đá, người chơi vào trang này có thể tham gia cá cược bất kỳ môn thể thao nào như bóng rổ, đua ngựa, cầu lông, tennis, bóng bầu dục, đua xe, thậm chí có thể tham gia đánh bài trực tuyến với “những cô gái chia bài xinh đẹp”. Còn chuyện tiền bạc thì không sợ ép giá, hay mất tiền vì nhà cái online này có uy tín “nhất thế giới”. 
 
Thể thao, nhất là đua ngựa và bóng đá thường gắn chặt với cá cược. Theo các chuyên gia, trong tổng số các cuộc đặt cược được thực hiện trên toàn thế giới, cá cược bóng đá thường chiếm đến 70%. Cứ mỗi dịp Euro hay World Cup đến, doanh thu của các trang mạng cá độ online lại tăng vọt. Đặc biệt, trong năm nay, khi Euro 2016 tăng từ 16 lên 24 đội, các trận đấu diễn ra khá cân bằng, không còn khoảng cách lớn giữa các đội bóng cùng số đội có khả năng vô địch nhiều hơn đã khiến cho số người đánh cược từ các quốc gia tăng vọt lên đáng kể.  Ước tính số tiền cá độ bóng đá tại Euro 2016 lên đến khoảng… 60 tỷ Euro. 
 
Với các trang mạng cá độ tiếng Việt hoạt động mạnh cùng nạn cá độ qua mạng đang hoành hành như hiện nay, tiền cá cược bất hợp pháp từ Việt Nam rõ ràng đang chảy vào túi các nhà cái nước ngoài. Chưa có một con số thống kê chuẩn xác từ các cơ quan chức năng nhưng số tiền này không hề nhỏ chút nào. Rất nhiều vụ cá độ, các nhà kèo đã bị cơ quan chức năng phanh phui lâu nay tại Việt Nam nhưng theo nhiều người đây chỉ là phần nổi trong tảng băng ngầm, rộ lên trong những đợt cao điểm như mùa Euro này. 
 
Tôi còn quay lại quán cà phê trên một lần nữa trong một trận đấu khác của Euro, trận đấu của Tây Ban Nha gặp Croatia. Và lần này, cũng những khuôn mặt đó tôi đã gặp lần trước, họ ngồi có vẻ thẫn thờ. Không ai nghĩ một Tây Ban Nha đang thi đấu hay như thế lại thua Croatia 2-1, rất nhiều người đã thua độ trong trận này khi theo cửa Tây Ban Nha, tiền của đội nón ra đi. Như một ông chủ hiệu xe máy cũ trên đường Phan Đình Phùng tươi cười cho biết “mùa này làm ăn được”, cứ mỗi sáng đi ngang tôi thấy hình như cửa hiệu xe cũ của ông lại có vẻ như đông xe máy cầm cố hơn, không biết có đúng không?
 
GIA KHÁNH