Teresa Hostel - lưu xá sinh viên nữ Dòng Donbosco

05:10, 04/10/2022
10 năm nay, Lưu xá sinh viên nữ Dòng Donbosco có tên TERESA HOSTEL toạ lạc tại số 89 đường Võ Trường Toản (Phường 8, TP Đà Lạt), thuộc Nhà dòng Donbosco - là nơi lưu trú dành cho các nữ sinh viên xa nhà, có hoàn cảnh khó khăn, đến học tập tại thành phố Đà Lạt. TERESA HOSTEL có các nội quy cùng nhau sống, cùng nhau học tập, sống vui, sống khỏe; với những hoạt động tập thể khác như picnic, vui chơi giải trí... để tạo không khí yêu thương, chia sẻ như một gia đình. 
 
Cha Phanxico Xavie Trần Quốc Tuấn (ngồi, bìa trái) và các nữ sinh viên Lưu xá Teresa trong ngày khai giảng năm học 2021-2022
Cha Phanxico Xavie Trần Quốc Tuấn (ngồi, bìa trái) và các nữ sinh viên Lưu xá Teresa trong ngày khai giảng năm học 2021-2022
 
Lưu xá nữ Teresa không chỉ là môi trường sinh hoạt của cá nhân mà còn là môi trường học tập, phát triển những kĩ năng tốt, như: kĩ năng làm việc chung, lên kế hoạch chương trình, nâng cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm trong việc làm của bản thân,... Đó là một môi trường sống thân thiện, bổ ích, vui tươi và năng động, giúp các bạn nữ sinh phát triển cả về mặt tri thức, đạo đức; đặc biệt là về phương châm sống “tốt đời - đẹp đạo”. Nhà Teresa hiện có 40 sinh viên nữ đến từ những thành phố khác nhau trải dài từ Bắc vào Nam và đến Đà Lạt học tập tại các trường đại học, cao đẳng.
 
Bạn Nguyễn Thị Huệ Nhi - sinh viên năm 3, ngành ngôn ngữ Anh, quê ở Nghệ An, tâm sự: Suốt 18 năm luôn sống trong vòng tay của bố mẹ và được người thân trong gia đình chăm sóc, mình chưa từng nghĩ bản thân khi lên đại học sẽ sống như thế nào cho tới khi chọn Đà Lạt là nơi học tập và phát triển bản thân. Mình đến với Teresa Hostel như một cái duyên. Nơi đây, mình có cuộc sống cùng với các chị em như một đại gia đình. Mặc dù, chúng mình đến từ khắp mọi miền Tổ quốc và là các dân tộc khác nhau, nhưng không hề có sự định kiến hay phân biệt. Việc cùng ăn, cùng ở, cùng sinh sống, trò chuyện bồi dưỡng cho chúng mình lòng yêu thương, sự sẻ chia và biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh. Lưu xá Teresa như gia đình thứ 2 của chúng mình vậy.
 
Dưới sự dẫn dắt của Linh mục đặc trách Lưu xá - Cha Phanxico Xavie Trần Quốc Tuấn, Lưu xá nữ Teresa hằng năm sẽ bầu Ban Điều hành nhà, gồm: trưởng nhà, phó nhà, quản lý, giám linh, hội trực - là những người sẽ đảm nhiệm công việc quản lý Lưu xá và có nhiệm kỳ một năm. Các nữ sinh ở trong Lưu xá, hằng tháng sẽ đóng góp những khoản phí sinh hoạt và tiền ăn ở mức tối thiểu, phân công nhau nấu ăn và dọn dẹp hằng ngày. Các chi phí khác được Nhà Dòng và các cộng tác viên hỗ trợ. Các cựu nữ sinh Lưu xá cũng hay về thăm Nhà, nhất là vào dịp bổn mạng Nhà (1/10 hằng năm), hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần... Vào mỗi tối thứ 2, lúc 21h00, Lưu xá sẽ có buổi họp Nhà để điểm lại những điều đã làm tốt và không tốt trong một tuần qua, vừa để chị em khắc phục khó khăn, hạn chế lỗi; vừa giữ cho lưu xá ngày càng phát triển hơn. Bên cạnh đó, Ban Điều hành Nhà còn tổ chức các buổi picnic ngoài trời, hay tham gia vào các chương trình, hoạt động xã hội khác... vào các ngày nghỉ, lễ để tăng thêm sự kết nối và năng động.
 
Lưu xá Teresa còn có những buổi sinh hoạt, cầu nguyện cho những vấn đề cấp thiết của xã hội đang gặp phải như là nạn phá thai, bạo lực học đường, bạo lực gia đình... Không chỉ dừng ở đó, Nhà Teresa còn tổ chức đi đến những vùng sâu, vùng xa để tổ chức hội chợ cho các em nhỏ, quyên góp quần áo tặng đồng bào bị lũ lụt miền Trung, thăm và nấu ăn cho các em mồ côi... Vào thời gian rảnh rỗi, các thành viên có năng khiếu về nghệ thuật sẽ được dịp biểu diễn, hoặc làm đồ handmade sau đó sẽ cùng nhau đi bán ở các trường học, trường đại học, cao đẳng, chợ trên địa bàn Đà Lạt và trích ra một phần thu nhập làm quỹ và giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... 
 
Bạn Trần Thị Quỳnh - sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật học, đã sinh sống trong Lưu xá Teresa 4 năm, chia sẻ: Lưu xá Teresa là nơi có rất nhiều hoạt động và kế hoạch, cùng một môi trường rất tốt để bạn có thể phát triển bản thân. Dù trong 2 năm trước, đại dịch bùng phát khiến những hoạt động của Lưu xá bị trì hoãn, hoặc hủy bỏ; nhưng, không vì thế mà tinh thần Lưu xá đi xuống. Ngay sau khi đại dịch được kiểm soát, Lưu xá đã bắt đầu những kế hoạch khuấy động lại tinh thần các thành viên trong Nhà Teresa, điển hình là buổi picnic trên đồi Đa Phú - một ngọn đồi nổi tiếng ở Đà Lạt. Hôm đó, mọi người đã cùng nhau dựng trại, cùng nấu ăn, ca hát...; và, ở lại đến tận sáng hôm sau để cùng nhau săn mây. Dù chúng mình là 40 con người với 40 tính cách khác nhau, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng mỗi lần như vậy, chúng mình cùng ngồi lại nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn, để rồi sau đó lại yêu thương nhau như một gia đình...
 
THÚY HẰNG