Nhớ chuyện tác nghiệp ở Trường Sa

12:06, 21/06/2021

(LĐ online) - Trường Sa - Hai tiếng thiêng liêng luôn hiện diện sâu lắng và đầy tự hào trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam...

(LĐ online) - Trường Sa - Hai tiếng thiêng liêng luôn hiện diện sâu lắng và đầy tự hào trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Đối với những người làm báo chúng tôi, trong tâm thức của mình, Trường Sa luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc. Được theo những chuyến tàu vươn khơi vượt những con sóng dữ đến với Trường Sa là niềm vinh dự và tự hào để chúng tôi có quyết tâm làm tốt hơn công việc của mình và càng trân trọng hơn cái nghề “đi, yêu và viết” mà mình đã chọn.
 
Các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa luôn căng tràn sức sống mang dáng hình Tổ quốc
Các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa luôn căng tràn sức sống mang dáng hình Tổ quốc
 
Đối với những nhà báo, phóng viên đã một lần đến với Trường Sa và bản thân tôi cũng vậy, luôn giữ trong tim tình cảm thiết tha cùng những ký ức đáng nhớ về chuyện tác nghiệp giữa muôn trùng sóng gió nơi đảo xa. Đối với bản thân mình, tôi đã 2 lần vinh dự đến với Trường Sa và ký ức về Tổ quốc nhìn từ biển vẫn luôn nguyên vẹn nhưng ngày nào ra đảo. Có thể nói những cái tên đảo nổi, đảo chìm như Trường Sa Lớn, An Bang, Thuyền Chài, Tóc Tan, Tiên Nữ, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Đá Thị, Đá Nam… Cùng với đó là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên đỉnh cột mốc chủ quyền tại các đảo, điểm đóng quân giờ đây trở nên quen thuộc, thân thiết và đầy tự hào khi mỗi lần tôi nhớ về Trường Sa.
 
Thiêng liêng lễ chào cờ của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, điểm đóng quân ở quần đảo Trường Sa là đề tài luôn được các nhà báo, phóng viên săn đón
Thiêng liêng lễ chào cờ của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, điểm đóng quân ở quần đảo Trường Sa là đề tài luôn được các nhà báo, phóng viên săn đón

 

Các nhà báo, phóng viên trên khắp mọi miền Tổ quốc tác nghiệp tại bến Cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) sẵn sàng lên tàu ra quần đảo Trường Sa tác nghiệp dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Các nhà báo, phóng viên trên khắp mọi miền Tổ quốc tác nghiệp tại bến Cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) sẵn sàng lên tàu ra quần đảo Trường Sa tác nghiệp dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 
Cũng như các nhà báo, phóng viên trên mọi miền của Tổ quốc, sau mỗi chuyến đi dài đến với quần đảo Trường Sa, tôi luôn cảm nhận và thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, hy sinh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng, xem đảo là nhà, biển cả là quê hương với quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cùng với đó là cuộc sống của những người dân trên đảo, ngư dân vươn khơi bám biển… hay những công trình lưu dấu hồn cốt bao đời của cha ông khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không những thế, ở nơi trùng khơi còn có biết bao câu chuyển về hoạt động cứu nạn, cứu hộ thắm tình quân - dân… Những thông tin đó được những người làm báo chúng tôi xâu chuỗi thành những tuyến tin, bài góp phần cùng Đảng, Nhà nước kết nối để Trường Sa gần hơn với đất liền.
 
Nhà báo, phóng viên cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng
Nhà báo, phóng viên cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng

 

Nhà báo, phóng viên cùng cán bộ, chiến sĩ vượt sóng dữ vào các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa
Nhà báo, phóng viên cùng cán bộ, chiến sĩ vượt sóng dữ vào các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa
 
Với riêng tôi, mỗi lần đến với Trường Sa, điều tôi luôn cảm thấy tự hào đó là những hình ảnh lễ thượng cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền dân tộc được diễn ra ở tất cả các điểm đảo, dù là đảo nổi hay đảo chìm. Chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở cột mốc chủ quyền luôn là niềm kiêu hãnh của một công dân đứng trên bờ cõi quê hương, đất nước. Tôi càng tự hào hơn khi thấy bộ đội và Nhân dân ta đã kiên cường xây dựng biển, đảo ngày càng phát triển, đẹp giàu căng tràn sức sống.
 
Say mê tác nghiệp tại Công viên Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trên đảo Sơn Ca
Say mê tác nghiệp tại Công viên Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trên đảo Sơn Ca

 

Phóng viên Khánh Phúc – Báo Lâm Đồng cùng các phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên đảo Nam Yết anh hùng
Phóng viên Khánh Phúc – Báo Lâm Đồng cùng các phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên đảo Nam Yết anh hùng
Chính những điều thiêng liêng ở Trường Sa, mỗi chuyến đi tôi thấy thêm yêu Tổ quốc mình. Chứng kiến sự kiên trung, can trường của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi hải đảo xa, tôi như được tiếp thêm nguồn sức mạnh để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình, cống hiến thật nhiều tác phẩm báo chí chất lượng. Tôi cũng luôn ý thức rằng, mình cần phải lan tỏa tinh thần yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương tới bạn bè người thân, góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Phóng viên nữ gặp gỡ, trò chuyện cùng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa
Phóng viên nữ gặp gỡ, trò chuyện cùng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa

 

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Song Tử Tây đi lễ chùa, du xuân đón chào năm mới
Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Song Tử Tây đi lễ chùa, du xuân đón chào năm mới
 
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, suốt hơn 1 năm qua, nhiều nhà báo, phóng viên chúng tôi đang tạm “lỡ hẹn” với Trường Sa. Song những tình cảm yêu thương, trân quý với Trường Sa vẫn luôn vẹn nguyên và căng tràn sức sống trong huyết quản của mình.
 
Xúc động giây phút chia tay của các cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa
Xúc động giây phút chia tay của các cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa
 
KHÁNH PHÚC - VIỆT VÕ