Khắc họa

05:06, 20/06/2022
(Quý tặng các nhà báo tôi yêu!)
 
Anh băng mình qua cơn mưa
Đưa người về nơi tránh bão
Có lẽ, bởi đam mê nhiều hơn cơm gạo
Trong tay anh, bàn phím hóa linh hồn.
 
Anh chạy dọc bình minh tới cuối hoàng hôn
Con đường hoa thơm cũng lắm khi gập ghềnh gai góc
Giữa thế nhân muôn màu, giữa cuộc đời muôn sắc
Đóa hướng dương vẫn nở phía mặt trời.
Anh đi về nơi có giọt mồ hôi rơi
Tình muối mặn thương rồi đâu dễ bỏ.
 
Cơn mưa chiều chở sầu qua mấy ngõ
Anh thà chịu lạnh một mình cho bản tin nóng ngày mai...
 
TRẦN THỊ NGỌC HỒNG