Ký ức Trường Sơn

05:05, 12/05/2022
(Kính tặng cựu TNXP mở đường Trường Sơn)
 
Chẳng phải ở đâu xa
mà núi rất gần!
Sừng sững
một tượng đài trước mặt
Đường Trường Sơn 
câu chuyện dài tôi biết
Mỗi bước quân đi còn in dấu đến bây giờ.
 
Kỷ vật chiến tranh của “Bộ đội Cụ Hồ” thời mở đường Trường Sơn
là những tấm ảnh đã nhàu và những vần thơ
Trong chiếc ba lô đã nhuốm màu sương gió
Hôm nay giở ra xem 
khi đã thành bà, thành ông
đôi mắt quầng thâm, mờ tỏ
Đồng đội năm xưa … 
ai mất, ai còn?
 
Chiến tranh đã qua rồi
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh 
mãi mãi là dấu son
Trong tâm thức Việt và trên bản đồ thế kỷ
Thế hệ chúng tôi 
chưa một ngày cầm súng đánh Mỹ
Lòng vang lên giai điệu tự hào 
khi chạm “Ký ức trường Sơn”.
 
LÊ ĐÌNH TRỌNG