Khai mạc triển lãm ảnh Đà Lạt - Nơi tao ngộ

09:03, 26/03/2021

(LĐ online) - Tối 25/3, tại khúc cua lãng mạn dưới tán thông trên đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Đà Lạt đã diễn ra khai mạc triển lãm ảnh Dalat - Rendezvous (Đà Lạt - Nơi tao ngộ) của 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam.

(LĐ online) - Tối 25/3, tại khúc cua lãng mạn dưới tán thông trên đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Đà Lạt đã diễn ra khai mạc triển lãm ảnh Dalat - Rendezvous (Đà Lạt - Nơi tao ngộ) của 5 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. 
 
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thương giới thiệu ý tưởng sáng tạo bộ ảnh Băng tuyết Y Tý
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thương giới thiệu ý tưởng sáng tạo bộ ảnh Băng tuyết Y Tý
 
Tham dự khai mạc có ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh. 
 
Triển lãm giới thiệu 47 tác phẩm nhiếp ảnh phong cảnh đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau theo suốt dọc dài đất nước từ Tây Bắc đến thủ đô Hà Nội, qua Duyên hải miền Trung, lên Tây Nguyên, về miền Đông Nam bộ... 5 nghệ sĩ, mỗi người một phong cách, nhưng có chung tình yêu quê hương, đất nước, chung niềm rung cảm trong từng cú bấm máy, truyền vào từng tác phẩm. 
 
Triển lãm thu hút công chúng yêu nhiếp ảnh
Triển lãm thu hút công chúng yêu nhiếp ảnh
 
Bộ ảnh “Cầu Long Biên” (Ngô Trung Dũng - Hà Nội) là những khoảnh khắc đẹp trong ngày và trải qua 4 mùa của cây cầu hơn 120 tuổi như một chứng nhân lịch sử đang hòa vào nhịp sống Hà Nội. Bộ ảnh “Lưới Hòn Yến” (Trần Bảo Hòa - Bình Định) như những bông hoa “lưới” tung trên biển, là cuộc sống của ngư dân Tuy Hòa - Phú Yên. Bộ ảnh “Việt Nam nhìn từ trên cao” (Phạm Huy Trung - TP Hồ Chí Minh) là những mảnh ghép của bức tranh thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp trong không gian mở được chụp từ trên cao; đó là hạ lưu sông Ba - Phú Yên mùa nước cạn, là Đà Lạt phủ sương mờ, là hoa phượng đỏ rực Hội An, là biển cát mênh mông Phan Rang, là hoa hồng phấn rực nở ven hồ Bảo Lộc... Bộ ảnh “Băng tuyết Y Tý” (Nguyễn Văn Thương - Lâm Đồng) trong giá rét, mọi vật trong lớp băng tuyết bao phủ trở nên lung linh, huyền ảo. Đồng Lâm Thanh Tùng (TP Hồ Chí Minh) với bộ ảnh đen trắng khổ vuông mang tên “Couple - Cặp đôi” là những cú bấm máy của anh không đơn thuần là ghi lại khoảnh khắc của cuộc sống, mà dùng khoảnh khắc để ghi nhận lại chính xúc cảm của mình - như anh tâm sự.
 
Trình diễn nghệ thuật Acoustic đường phố trong không gian triển lãm
Trình diễn nghệ thuật Acoustic đường phố trong không gian triển lãm
 
Tác phẩm được trưng bày ngoài trời, trên con đường quanh co uốn lượn, bên sườn đồi, hòa vào thiên nhiên, rừng thông, cỏ cây, hoa lá. Cuộc tao ngộ tại thành phố Hoa Đà Lạt trong không gian thưởng lãm nghệ thuật sang trọng, ấn tượng đã tạo nên sức hút lớn đối với những người cầm máy và công chúng yêu nhiếp ảnh. Tất cả làm nên “một bữa tiệc thị giác” theo cách gọi của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long - người tổ chức nên triển lãm.
 
Triển lãm là nơi tao ngộ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đúng với tên gọi của nó
Triển lãm là nơi tao ngộ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đúng với tên gọi của nó
 
Phát biểu với các nghệ sĩ, ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm cho biết: “Đề án xây dựng Thành phố Nhiếp ảnh ở Việt Nam từ lâu đã là ấp ủ của tôi cũng như của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng tôi đã đi khảo sát mô hình triển lãm như thế này ở nhiều tỉnh, thành cả nước. Không gian trưng bày tác phẩm ở đây rất ấn tượng, hòa vào thiên nhiên. Đó cũng là mong muốn, là ý tưởng của tôi. Cần nhân rộng mô hình để tạo sân chơi cho nhiếp ảnh, để truyền lửa cho anh em nghệ sĩ, cùng nhau sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị đưa đến công chúng”. 
 
Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 2/5/2021.
 
QUỲNH UYỂN