Cho vơi nỗi nhớ quê nhà

06:01, 24/01/2020

(LĐ online) - 20 năm trước có chàng trai trẻ người Hà Nội vào Nam Tây Nguyên theo tiếng gọi đi vùng kinh tế mới, vì da diết nỗi nhớ quê hương mà mang theo cành đào Nhật Tân nhọc nhằn vun trồng ở miền cao nguyên nắng gió...

(LĐ online) - 20 năm trước có chàng trai trẻ người Hà Nội vào Nam Tây Nguyên theo tiếng gọi đi vùng kinh tế mới, vì da diết nỗi nhớ quê hương mà mang theo cành đào Nhật Tân nhọc nhằn vun trồng ở miền cao nguyên nắng gió. Để rồi tròn 20 năm sau, chính trên miền đất mới ấy có vườn đào nức tiếng, là nơi mà những người con đất Bắc thường lui tới mỗi dịp xuân về.
 
Nhiều năm trở lại đây, vườn đào của anh Đăng Văn Hải (52 tuổi, thôn Thạch Tân, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) là địa chỉ gửi chăm và cung cấp đào uy tín ở huyện Lâm Hà. Đó là thành quả anh có được sau khi đã nhiều lần thất bại nhưng vẫn kiên trì, quyết tâm để cành đào Hà Nội nở hoa trên đất Lâm Đồng
Nhiều năm trở lại đây, vườn đào của anh Đăng Văn Hải (52 tuổi, thôn Thạch Tân, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) là địa chỉ gửi chăm và cung cấp đào uy tín ở huyện Lâm Hà. Đó là thành quả anh có được sau khi đã nhiều lần thất bại nhưng vẫn kiên trì, quyết tâm để cành đào Hà Nội nở hoa trên đất Lâm Đồng

 

Anh Hải cho biết: Quê mình gốc ở vùng “làng lúa làng hoa” tức là khu vực làng hoa Ngọc Hà - Nhật Tân - Quảng Bá nổi tiếng bên Hồ Tây (Hà Nội). Năm 1997 vào Lâm Đồng làm kinh tế mới, vì quá nhớ quê hương nên năm 1999 mang đào vào trồng thử chỉ mong nhìn cành đào cho vơi nỗi nhớ quê. 50 gốc đào đầu tiên không hợp khí hậu nên chết gần hết. Cây sống được thì chẳng ra hoa. Vợ mình định chặt đi để trồng rau mà mình không nỡ nên vẫn kiên trì chăm. Năm nào cũng lấy giống vào trồng và tự đúc rút kinh nghiệm. Mãi đến năm 2008 mới có cây đào nở bông hoa đầu tiên
Anh Hải cho biết: Quê mình gốc ở vùng “làng lúa làng hoa” tức là khu vực làng hoa Ngọc Hà - Nhật Tân - Quảng Bá nổi tiếng bên Hồ Tây (Hà Nội). Năm 1997 vào Lâm Đồng làm kinh tế mới, vì quá nhớ quê hương nên năm 1999 mang đào vào trồng thử chỉ mong nhìn cành đào cho vơi nỗi nhớ quê. 50 gốc đào đầu tiên không hợp khí hậu nên chết gần hết. Cây sống được thì chẳng ra hoa. Vợ mình định chặt đi để trồng rau mà mình không nỡ nên vẫn kiên trì chăm. Năm nào cũng lấy giống vào trồng và tự đúc rút kinh nghiệm. Mãi đến năm 2008 mới có cây đào nở bông hoa đầu tiên

 

Đất ở Lâm Hà chủ yếu đất đỏ không hợp với đào. Chỉ có trên đất sét đen, đất sình khô đào mới có thể sống được. Đó là lý do mặc dù có mấy héc ta đất trồng cà phê nhưng anh Hải chỉ có 2 sào đất phù hợp để trồng đào. Anh Hải cho biết “Điều kiện tự nhiên ở ngoài Bắc và Lâm Hà cơ bản khác nhau nên việc trồng đào vì thế cũng không hề giống nhau. Đơn cử như, trồng đào ở ngoài Bắc phải đắp đất thành ụ, còn ở trong này thì không. Bởi vì ngoài Bắc tháng 2, tháng 3 có mưa xuân, độ ẩm cao. Còn trong này đó là mùa khô, gió nhiều nên trồng ụ sẽ thiếu nước, cây đào sẽ héo và chết”
Đất ở Lâm Hà chủ yếu đất đỏ không hợp với đào. Chỉ có trên đất sét đen, đất sình khô đào mới có thể sống được. Đó là lý do mặc dù có mấy héc ta đất trồng cà phê nhưng anh Hải chỉ có 2 sào đất phù hợp để trồng đào. Anh Hải cho biết “Điều kiện tự nhiên ở ngoài Bắc và Lâm Hà cơ bản khác nhau nên việc trồng đào vì thế cũng không hề giống nhau. Đơn cử như, trồng đào ở ngoài Bắc phải đắp đất thành ụ, còn ở trong này thì không. Bởi vì ngoài Bắc tháng 2, tháng 3 có mưa xuân, độ ẩm cao. Còn trong này đó là mùa khô, gió nhiều nên trồng ụ sẽ thiếu nước, cây đào sẽ héo và chết”

 

Hiện vườn đào của gia đình anh có khoảng 200 gốc đào các loại. Gốc nhỏ nhất 4 năm tuổi, gốc lớn nhất 20 năm tuối. Trước đây gia đình anh Hải trồng đào để bán. Nhưng những năm gần đây khách chuyển sang thuê đào chưng hoặc có sẵn gốc đào và thuê chăm. Giá thuê chăm đào dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng/năm
Hiện vườn đào của gia đình anh có khoảng 200 gốc đào các loại. Gốc nhỏ nhất 4 năm tuổi, gốc lớn nhất 20 năm tuối. Trước đây gia đình anh Hải trồng đào để bán. Nhưng những năm gần đây khách chuyển sang thuê đào chưng hoặc có sẵn gốc đào và thuê chăm. Giá thuê chăm đào dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/năm

 

So với trồng cà phê, lợi nhuận từ trồng đào không đáng kể. Nhưng đối với anh Hải trồng đào là đam mê. Vào những đợt cần vặt lá hay gần Tết có những đêm vợ chồng anh ở trong vườn đào tuốt lá đến tận khuya. Đôi bàn tay sần sùi của người nông dân quanh năm quen với vườn rẫy nhưng luôn thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ trên mỗi cành đào
So với trồng cà phê, lợi nhuận từ trồng đào không đáng kể. Nhưng đối với anh Hải trồng đào là đam mê. Vào những đợt cần vặt lá hay gần Tết có những đêm vợ chồng anh ở trong vườn đào tuốt lá đến tận khuya. Đôi bàn tay sần sùi của người nông dân quanh năm quen với vườn rẫy nhưng luôn thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ trên mỗi cành đào

 

Ngoài lượng đào có sẵn và đào khách thuê chăm, gia đình anh Hải vẫn thường xuyên trồng mới để cung ứng khách. Với diện tích đào trồng mới, từ 4 năm tuổi trở lên bắt đầu bán hoặc cho khách thuê. Ngoài ra xung quanh vườn nhà anh trồng rất nhiều đào phai để “khách đến chơi nhà dịp tết thấy cây đào ra hoa cho đẹp”
Ngoài lượng đào có sẵn và đào khách thuê chăm, gia đình anh Hải vẫn thường xuyên trồng mới để cung ứng khách. Với diện tích đào trồng mới, từ 4 năm tuổi trở lên bắt đầu bán hoặc cho khách thuê. Ngoài ra xung quanh vườn nhà anh trồng rất nhiều đào phai để “khách đến chơi nhà dịp tết thấy cây đào ra hoa cho đẹp”

 

Bởi vậy cứ mỗi độ xuân về, không chỉ hoa đào bung nở rực rỡ mà khách gần xa lui tới thuê đào, ngắm đào ở ngôi nhà nhỏ giữa vùng cà phê này cũng thật nhiều. Khu vực trồng đào non chưa đủ tuổi để bán hay cho thuê của gia đình anh Hải còn là điểm chụp hình miễn phí cho người dân quanh vùng. Đây là nơi để các bạn trẻ check in, còn những người con xứ Bắc xa quê hàng chục năm nhắc nhớ về chốn quê nhà
Bởi vậy cứ mỗi độ xuân về, không chỉ hoa đào bung nở rực rỡ mà khách gần xa lui tới thuê đào, ngắm đào ở ngôi nhà nhỏ giữa vùng cà phê này cũng thật nhiều. Khu vực trồng đào non chưa đủ tuổi để bán hay cho thuê của gia đình anh Hải còn là điểm chụp hình miễn phí cho người dân quanh vùng. Đây là nơi để các bạn trẻ check in, còn những người con xứ Bắc xa quê hàng chục năm nhắc nhớ về chốn quê nhà

 NGỌC NGÀ