Bắt quả tang 4 đối tượng lấn chiếm đất rừng

07:06, 30/06/2021

(LĐ online) - Chiều 29/6, các lực lượng thuộc UBND Phường 4 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã tổ chức kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng lấn chiếm đất rừng tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 157B (Phường 4, TP Đà Lạt). 

(LĐ online) - Chiều 29/6, các lực lượng thuộc UBND Phường 4 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã tổ chức kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng lấn chiếm đất rừng tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 157B (Phường 4, TP Đà Lạt). 
 
Đối tượng Nguyễn Thành Luân (số 1 từ trái qua) cùng 3 nam thanh niên làm việc với ngành chức năng do thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng
Đối tượng Nguyễn Thành Luân (số 1 từ trái qua) cùng 3 nam thanh niên làm việc với ngành chức năng do thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng
 
Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra và yêu cầu cả 4 đối tượng về trụ sở Công an Phường 4 làm việc. Ban đầu, 1 trong số 4 đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, TP Đà Lạt). Luân cho biết vào thời điểm trên đã thuê 3 nam thanh niên tiến hành cuốc đất để trồng bắp, với diện tích đã tác động khoảng 10 m 2. Diện tích đất khu vực này do Luân mới mua gần đây của một người đàn ông tên Vĩnh. Luân cũng đã nhận được của ông Vĩnh 1 giấy sang nhượng đất có diện tích 660 m 2 viết bằng tay.    
 
Tuy nhiên, thực tế diện tích đất trên là khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên, TP Đà Lạt quản lý, bảo vệ. Tại diện tích này từ năm 2019 đã xảy ra vụ phá rừng. Ban Quản lý rừng Lâm Viên cũng đã tiến hành trồng rừng phân tán sau xử lý. 
 
Do vậy, ngành chức năng đã yêu cầu các đối tượng trên lập tức dừng tác động đến rừng và khắc phục hiện trạng ban đầu. UBND Phường 4 cũng đã tiến hành lập biên bản về hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ đất đai để chuyển UBND TP Đà Lạt xử phạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ngành chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ sang nhượng đất trái phép như Nguyễn Thành Luân đã trình bày.
 
ĐAM TRỌNG